Đến phố đi bộ vừa vui lại vừa lo Không rõ

[28/02/2026 21:05 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(4) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Ngày 29-11-2025, Trong mục Ý kiến bạn đọc, Báo Hà Nội mới đăng bài viết của tôi: “Đến phố đi bộ vừa vui lại vừa lo”. Bài báo đề cập nguy cơ đài phun nước trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có thể bị gãy đổ, tai nạn lao động có thể xảy ra do việc dựng dàn giáo cho sân khấu vào dịp có phố đi bộ ở Hồ Gươm. Ngày 7-12-2025, chủ nhật, đến phố đi bộ Hồ Gươm tôi vẫn thấy một sân khấu lừng lững ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Tuy vậy, rất mừng là đài phun nước đã được “giải phóng”. Không hiểu đây có phải là hồi âm tích tực sau khi bài báo được đăng hay chỉ là một trường hợp ngẫu nhiên?

Dưới đây xin giới thiệu với các bạn bài viết và hai bức ảnh tôi gửi Báo Hà Nội mới; bức ảnh chụp sáng 7-12-2025, và bức ảnh chụp bài đăng trên Báo Hà Nội mới

“ Đến phố đi bộ vừa vui lại vừa lo
Vào dịp cuối tuần, chúng tôi lại thấy vừa vui lại vừa lo tại phố đi bộ ở Hồ Gươm. Vui vì khi thấy người ta lắp dàn giáo sân khấu ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là biết sẽ được xem các chương trình ca nhạc sôi động, màn hình Led rộng hàng chục mét vuông, ánh sáng đèn sân khấu loang loáng, âm thanh vang vọng cả mặt hồ vào tối thứ bảy, chủ nhật.

Lo thì nhiều hơn. Thứ nhất, sân khấu được thiết kế ngày càng hoành tráng hơn về diện tích lẫn chiều cao. Nhiều khi đơn vị thi công dựng dàn giáo sân khấu cao hàng chục mét, dòng người vẫn đi bên dưới (đoạn giáp với cây đề) mà không có lưới thay thiết bị bảo vệ (Ảnh số 1). Chỉ một thanh dàn giáo lỡ rơi xuống trong quá trình tháo, lắp cũng đủ để gây tai nạn giao thông.

Thứ hai, các sân khấu lớn đều “đè” lên đài phun nước trên quảng trường. Nhiều khi dàn giáo quây kín trên mặt phẳng cũng như chiều cao đài phun nước (Ánh số 2). Nếu dàn giáo làm sân khấu và đỡ màn hình Led rộng hàng chục m2 gặp sự cố gãy, đổ (do khách quan hay chủ quan) thì chắc chắn đài phun nước cũng gãy theo. Thực tế cho thấy, trên “mình” đài phun nước, đều có dấu tích vết trầy xước do quá trình tháo, lắp dàn giáo  kể từ ngày có phố đi bộ ở hồ Hoàn Kiếm vào thứ bảy, chủ nhật. Đến bao giờ người dân mới hết nỗi lo này?

Hà Vy

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 1124 đã được: 0.0/10 (0 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Bắt được hàng chục con rùa đá
Hà Nội là một trong những thành phố có mùa thu đẹp nhất châu Á
"Thung Nham" ở Hồ Gươm
Ngắm những bức tranh - di sản của các hoạ sĩ  Trường Mỹ thuật Đông Dương
Hồ Gươm những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành và Quốc khánh 2-9 (ngày 2/9)
Vui vì được nhận "Quà của Chính Phủ"
Hồ Gươm trong những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9
Hồ Gươm những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành và Quốc khánh 2-9 (ngày 30/8)
Hồ Gươm những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành và Quốc khánh 2-9 (ngày 29/8)
Chiều 30 Tết Nhâm Thìn
Cần thận trọng khi dùng g...
Kỷ vật của hoạ sĩ Phan Kế...
Triển lãm "Lực lượng...
Chú bé bán kẹo cao-su bên...
Trở thành hội viên sau Tr...
Nhật thực toàn phần
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm:...
Biểu diễn xiếc kiếm tiền ...
Phố không số nhà
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share